Hành trình phục hồi của bệnh nhân nặng nhất vụ cháy chung cư mini
Anh Chương, công tác tại Lữ đoàn 21, Bộ Tư lệnh Biên phòng, là nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân vào tháng 9 năm 2023. Sau gần hai tháng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, anh đã được gia đình đưa về thôn Long Châu, Sóc Sơn để phục hồi. Hiện tại, anh có thể đạp xe 10 km, nhớ lại ký ức và giao tiếp bình thường, mặc dù vẫn cần sự hỗ trợ trong các sinh hoạt hàng ngày. Cha mẹ anh, ông Nguyễn Văn Chức và bà Trần Thị Nhiên, thay phiên nhau đưa anh đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương để trị liệu. Trước đó, anh Chương đã trải qua tình trạng nghiêm trọng do ngộ độc khí CO, với nhiều cơ quan bị tổn thương. Đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết mình để cứu chữa cho anh, và cuối cùng, anh đã dần hồi phục.
Khi tỉnh dậy trên giường bệnh, anh Chương nhận ra bố mẹ và anh trai, cùng các đồng đội. Dù đã giơ tay chào thủ trưởng đơn vị, anh vẫn chưa thể nói rành mạch và ánh mắt vô hồn. Trong thời gian nằm viện, ông Chức, con trai lớn, luôn túc trực bên cạnh để tránh cho anh ngã. Dần dần, anh có thể tự ngồi dậy và giơ tay, mặc dù chưa cầm nắm được. Sau khi xuất viện vào ngày 6/11 năm ngoái, PGS TS Đào Xuân Cơ nhận định anh đã phục hồi ngoạn mục, nhưng do tổn thương thần kinh nặng, anh vẫn phải tiếp tục phục hồi chức năng và dinh dưỡng. Tỷ lệ di chứng tâm thần kinh sau ngộ độc khí CO cao, với nhiều triệu chứng khác nhau. Quá trình phục hồi của anh là một nỗ lực dài lâu, và khi trở về nhà, anh vẫn như một đứa trẻ, lúc nhớ lúc quên. Gia đình đã đưa anh đi khám và điều trị tại nhiều bệnh viện, bao gồm châm cứu và bấm huyệt. Ông Chức hiện tập trung mọi nguồn lực để giúp anh lấy lại sức khỏe. Ông chia sẻ rằng việc sống sót là một kỳ tích và gia đình sẽ trân trọng hơn từng khoảnh khắc bên nhau.



![]()
Source: https://vnexpress.net/hanh-trinh-phuc-hoi-cua-benh-nhan-nang-nhat-vu-chay-chung-cu-mini-4711685.html